Thương tâm hai vợ chồng bị sét đánh chết

Đang dọn vườn điều, trời đổ mưa nên vợ chồng ông Kim Mế vào ngồi nghỉ trước thềm nhà thì bất ngờ bị sét đánh khiến cả hai tử vong.

Ngày 31-5, ông Nguyễn Chí Thường - Chủ tịch UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - cho biết đã giao cho các ban - ngành của ấp Nam Đô, xã Tân Phước hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong lo việc mai táng. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã này cũng tổ chức vận động từ thiện, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, chiều 30-5, ông Kim Mế (SN 1952) cùng vợ là bà Lâm Thị Quyền (SN 1957; hai vợ chồng là người Khmer, cùng ngụ ấp Nam Đô, xã Tân Phước) ra dọn rẫy điều. Lúc này, trời bất chợt đổ mưa nên ông Mế cùng vợ nghỉ tay để vào nhà trú. Trong lúc ngồi nghỉ dưới hiên nhà, sét đột ngột đánh trúng khu nhà khiến cả hai tử vong.

Theo ông Nguyễn Chí Thường, đây là tai nạn do thiên tai nên UBND xã đã chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân với mức 3 triệu đồng/người, theo nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

TheoH. Thảo/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.