Thương tâm: Hai mẹ con chết bất thường trong nhà trọ

(PLO)- Phá cửa kiểm tra căn phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện hai mẹ con đã tử vong ở bên trong.

Ngày 9-5, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người dân phát hiện hai mẹ con tử vong bất thường trong nhà trọ.

Công an sau đó có  mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh HT

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện chị T (29 tuổi, ở trọ tại địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) không mở cửa phòng trọ, nên sinh nghi kiểm tra.

Thấy bên trong im ắng dù đã gần trưa, nên người dân đã báo công an.

Lực lượng chức năng sau đó phá cửa phòng trọ phát hiện chị T tử vong trong tư thể treo cổ trong nhà tắm, con gái khoảng hai tuổi tử vong trên giường.

Theo người dân, chị T thuê trọ sống cùng con gái ở khu vực được khoảng bảy tháng. Người phụ nữ có cuộc sống khó khăn thường tỏ ra chán nản và có ý định kết thúc cuộc sống nhưng được mọi người khuyên ngăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.