Thương tâm, đá lở vùi lấp 2 mẹ con cô giáo

(PLO)- Cô giáo mầm non cùng con trai 16 tuổi lên núi đi tìm con bò của gia đình bị lạc thì gặp đá lở, rơi trúng người.

Sáng 31-5, ông Lỳ Giống Dìa, Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết vụ đá lở lăn xuống khiến hai mẹ con tử vong xảy ra tại khu vực núi Huồi Tông (thuộc địa bàn xã Đoọc Mạy). Nạn nhân là hai mẹ con chị Lầu Y Nênh (36 tuổi, giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy và Già Bá Khư (16 tuổi, học lớp 10).

Một đoạn đường ở xã Đoọc Mạy. 

Đầu giờ chiều 30-5, chị Nênh cùng con trai đi xe máy ven theo đường núi để tìm con bò của gia đình đi lạc. Tới vị trí cách nhà khoảng 3 km thì đá trên núi bị lở, lăn xuống văng trúng hai mẹ con chị Nênh.

Đến cuối chiều cùng ngày, người dân bản phát hiện thì mẹ con chị đều đã tử vong, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Được biết gia đình chị Nênh có ba người con, Khư là con trai đầu. Cán bộ chính quyền xã Đoọc Mạy và nhà trường đã thăm viếng, động viên, trao tiền hỗ trợ gia đình chị Nênh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.