Thượng sĩ công an chết bất thường trên sông Thạch Hãn

(PL)- Ngày 12-4, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ cái chết của Thượng sĩ Ngô Văn Đạt (24 tuổi, thuộc Đội CSĐT hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Triệu Phong) tử vong khi đang làm nhiệm vụ giữ tàu tang vật.

Theo thông tin ban đầu, đêm 11-4, Thượng sĩ Đạt nhận nhiệm vụ cùng tổ công tác đi tuần tra, bắt giữ các phương tiện hút cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn (đoạn qua huyện Triệu Phong). Tổ công tác đã bắt giữ được một tàu hút cát trên sông và đưa tàu vào bờ để tạm giữ phục vụ điều tra. Trong đêm 11 và rạng sáng 12-4, Thượng sĩ Đạt được phân công ở lại trông coi chiếc tàu hút cát trên.

Đến sáng 12-4, người dân và các chiến sĩ Công an huyện Triệu Phong phát hiện thi thể Thượng sĩ Đạt nổi trên sông Thạch Hãn. Chiều cùng ngày, thi thể Thượng sĩ Đạt đã được người thân cùng đồng đội đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.