'Thưởng nóng' vụ bắt người ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ

(PLO)- Việc bắt giữ Sơn an toàn tuyệt đối cho mọi người là chiến công xuất sắc của các đơn vị.

Chiều 2-10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức biểu dương, khen thưởng cho công an các đơn vị, địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc đã vận động, thuyết phục, bắt giữ thành công hai nghi can sử dụng vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ xảy ra tại nhà 128 Hồng Bàng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An).

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An khen thưởng thành tích các phòng nghiệp vụ và Công an TP Vinh. 

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thay mặt ban giám đốc và Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An đã tặng hoa, biểu dương, thưởng “nóng” cho các phòng PK02, PA06, PH10, PV01 và Công an TP Vinh.

Các đơn vị đã vận động, thuyết phục, bắt giữ thành công Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú TP Vinh) và Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) ôm lựu đạn đã rút chốt cố thủ suốt 14 tiếng đồng hồ ở nhà 128 Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An).

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Cách đây một năm, trong một chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Sơn là kẻ cầm đầu một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào các tỉnh miền Nam để tiêu thụ. Trong quá trình đánh án, lực lượng chức năng bắt được bốn người, tuy nhiên trong lúc sơ sẩy một người đã tự vẫn.

Riêng Sơn, sau khi thấy động đã bỏ trốn ra nước ngoài; thông tin có được thì Sơn sang Trung Quốc rồi sang Đức cùng với người thân. Trong chuyên án này, công an đã khám xét nhà Sơn, thu giữ 13 lượng vàng, một ít tiền mặt và súng quân dụng.

Lê Ngọc Sơn.

Hoàng Ngọc Sinh.

"Sau khi Sơn về nước thì Công an tỉnh Nghệ An đã âm thầm theo dõi đối tượng này. Trong khi mọi hoạt động của Sơn đều nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan điều tra thì bất ngờ nảy sinh vụ việc Sơn đập phá ô tô con (xe Audi)" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, ngoài các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, Sơn còn đang bị điều tra về hành vi liên quan đến đường dây ma túy trước đây.

Như đã đưa tin, sáng 1-10, Công an TP Vinh thực hiện lệnh giữ người đối với nghi can Sơn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản (đập phá xe Audi, gây thiệt hại 200 triệu đồng). Lúc này, Sơn không hợp tác mà cùng với bạn là Sinh dùng lựu đạn rút chốt ra chống đối rồi cố thủ trong nhà.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã được huy động đến để bao vây, phong tỏa đường, tiến hành siết chặt, bắt nghi can, sáu lính bắn tỉa được bố trí trên các căn nhà cao tầng gần nơi Sơn, Sinh cố thủ.

Quá trình vây bắt Sơn, công an phải chốt chặn hai đầu đường Hồng Bàng và yêu cầu những gia đình ở gần nhà Sơn rời xa hiện trường để đảm bảo an toàn. Sơn có tiền án vì liên quan đến ma túy và Sinh có hai tiền án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.