Thuốc lá lậu được giấu tại nhiều vị trí

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Đà Nẵng) ngày 9-8 đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở thuốc lá lậu.

Theo đó, trưa cùng ngày, tại khu vực đường tránh nam hầm Hải Vân, lực lượng công an đã yêu cầu dừng xe tải 43C-045.09 (lái xe là Vũ Đình Nhừ, trú xã Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương) để kiểm tra. Qua đó phát hiện 12 kiện hàng chứa thuốc lá lậu được bao bọc bằng túi nylon. Hầu hết số thuốc lá này hiệu Jet, được vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Số hàng được cất giấu tinh vi ở nhiều vị trí trong xe như tại thùng chứa hàng dưới gầm xe, khoang phía sau xe, trong cabin…

Trước đó, ngày 1-8, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vận chuyển hơn 12.000 gói thuốc lá lậu từ Quảng Trị vào Bình Định tiêu thụ sang cơ quan công an để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đây là số hàng được vận chuyển trên xe tải 51C-235.72, xe do tài xế Nguyễn Thúy Hòa (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.