Thuê phòng hát karaoke để đánh bạc

(PLO)- Sáu người ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thuê phòng hát karaoke nhưng không phải để hát mà tổ chức đánh bạc.

Ngày 5-10, công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Quốc Đại, Bùi Văn Nam - cùng trú ở huyện Hải Hà để điều tra về tội đánh bạc.

thue-phong-karaoke-danh-bac.jpeg
Sáu người đánh bạc bị bắt quả tang tại quán karaoke. Ảnh: CAQN

Trước đó, ngày 26-9, tổ công tác Công an huyện Hải Hà kiểm tra quán Karaoke Phố Xa thuộc thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, qua đó phát hiện sáu đối đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phòng hát.

Các đối tượng khai nhận đã thuê phòng karaoke, sau đó tụ tập đánh bạc ngay trong các phòng hát này để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tổ công tác sau đó đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan và đưa sáu người này về trụ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.