Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình đốt xác phi tang ở Đắk Nông

(PLO)- Sau khi trốn viện về, Trần Văn Hiệp đã đốt xác người tình rồi ném tro cốt ở suối sau nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này thực nghiệm hiện trường vụ án giết người và đốt xác phi tang xảy ra tại thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song.

Thực nghiệm hiện trường vụ đốt xác người tình phi tang ở Đắk Nông. Ảnh: AX

Thực nghiệm hiện trường vụ đốt xác người tình phi tang ở Đắk Nông. Ảnh: AX

Theo hồ sơ, cuối năm 2019, Trần Văn Hiệp (46 tuổi ngụ thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung) có tình cảm và chung sống như vợ chồng với bà BTL (43 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’mo.

Tháng 6-2022, bà L bán nhà, đất của mình tại thôn Đắk R’mo với mục đích mua mảnh đất rộng 5000 m2 để xây nhà chung sống với Hiệp.

Trần Văn Hiệp đang thực nghiệm lại hành vi giết người của mình. Ảnh: AX

Trần Văn Hiệp đang thực nghiệm lại hành vi giết người của mình. Ảnh: AX

Chiều 23-8-2022, sau khi Hiệp đi làm rẫy về, bà L nói “em với anh không thể sống hạnh phúc được”.

Khi bà L đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà.

Thực nghiệm hiện trường nhiều vị trí trong nhà của Hiệp. Ảnh: LX

Thực nghiệm hiện trường nhiều vị trí trong nhà của Hiệp. Ảnh: LX

Sau đó, Hiệp đóng cửa nhà, rồi cầm cây gỗ dài khoảng 80cm đánh nhiều cái vào bắp chân và đầu bà L, rồi ra sau nhà uống rượu.

Lúc này, bà L ôm quần áo đi ra phía trước, Hiệp lấy một cây gỗ ném trúng sau gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Tối cùng ngày, phát hiện bà L đã tử vong, Hiệp bế nạn nhân đặt lên giường.

Rạng sáng 24-8, Hiệp uống thuốc cỏ rồi điều khiển xe máy đến nhà con gái ở cùng xã Đắk N’Drung. Trên đường đi, Hiệp nhờ người chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Cơ quan điều tra thực hiện nghiệm hiện trường vụ án giết người rúng động. Ảnh: LX

Cơ quan điều tra thực hiện nghiệm hiện trường vụ án giết người rúng động. Ảnh: LX

Sau đó Hiệp được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, được hai ngày thì Hiệp trốn viện về.

Chiều 26-8, Hiệp về đến nhà rẫy thì lập tức đưa thi thể bà L bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò, rồi chất củi cà phê xung quanh đốt liên tục trong hai ngày và lấy tro mang đổ xuống suối sau nhà.

Sự việc này nhanh chóng bị người nhà phát hiện và tố giác hành vi giết người của Hiệp đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiệp để điều tra về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.