Thực nghiệm hiện trường vụ bác sĩ giết người tình phân xác phi tang ở Đồng Nai

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thực nghiệm lại hiện trường vụ nam bác sĩ giết người tình ở Bệnh viện Đồng Nai, phân xác rồi phi tang nhiều nơi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công an tỉnh Đồng Nai thực nghiệm lại hiện trường vụ án nam bác sĩ giết người tình.

Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ nam bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đồng Nai sát hại người tình, phân xác rồi phi tang.

Việc này nhằm hoàn chỉnh, củng cố hồ sơ để ban hành kết luận điều tra truy tố bị can Danh Sơn (36 tuổi, bác sĩ công tác tại bệnh viện Đồng Nai) về tội giết người và cướp tài sản.

Thông tin mới vụ bác sĩ giết người tình phân xác phi tang ở Đồng Nai
Công an thực nghiệm hiện trường tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Tại khu vực khoa Ngoại Tiêu hóa của bệnh viện Bệnh viện Đồng Nai là nơi xảy ra vụ án, cơ quan công an đưa bị can Danh Sơn đến để thực nghiệm hiện trường.

Sau đó, bị can Sơn thực hiện lại việc đi lại trong bệnh viện để chuẩn bị cho hành vi phi tang.

nam bác sĩ 1.jpg
Bị can Danh Sơn được đưa đến KCN Biên Hoà 1 - nơi Sơn phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: VŨ HỘI

Sau đó, lực lượng công an đưa bị can Danh Sơn đến những khu vực đã phi tang thi thể của nạn nhân ở đường song hành KCN Biên Hoà 1, khu vực gần trạm thu phí cầu Đồng Nai, TP Biên Hoà rồi đến khu vực đường Thiện Tân (đoạn rừng Biên Hoà, thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Cuối cùng công an đưa bị can Danh Sơn về nhà ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, để thực hiện lại việc đã giấu tài sản đã cướp của nạn nhân.

nam bác sĩ 2.jpg
Công an đưa bị can đến khu vực gần cầu Đồng Nai, nơi sau khi bác sĩ giết người tình phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: VŨ HỘI

Như PLO đưa tin, ngày 13-4, gia đình nạn nhân BN (37 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) trình báo chị N mất tích sau khi đưa con đi học trên địa bàn TP Biên Hoà.

Đến 26-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Danh Sơn, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Theo điều tra, dù cả hai đã có gia đình riêng nhưng Danh Sơn và chị N vẫn có quan hệ tình cảm khoảng một năm nay. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 13-4, chị N đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N nói mệt nên Sơn truyền nước cho chị.

Lúc này, nghĩ về chuyện mâu thuẫn tình cảm nên trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng, nhiều lần với mục đích làm cho bạn gái tử vong.

Sau khi bơm thuốc, thấy chị N đã bất động, Sơn phân xác nạn nhân, mang đến khu vực vắng người ở TP Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu phi tang.

Ngày 6-5, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.