Thực hư chuyện mua nước sâm ở đường Cao Thắng, uống xong thức dậy ở Campuchia

(PLO)- Công an, Biên phòng xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “uống nước xong – thức dậy ở campuchia”, bước đầu xác định không có sự việc nào như tài khoản Facebook đăng tải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM đang xác minh, làm rõ thông tin một phụ nữ đăng tải trên Facebook với nội dung "đứa cháu uống xong chai nước sâm rồi tỉnh dậy thấy bên biên giới campuchia".

Các status đăng tải trên mạng xã hội của người phụ nữ có tên N có nội dung: Sáng 29-7, cháu B, ngụ phường Bình Trưng đi làm trên đường Cao Thắng, TP.HCM thì mất liên lạc.

bat-coc-tphcm.jpg
Thông tin đăng tải trên Facebook làm nhiều người hoang mang

Đến khoảng 13 giờ, B gọi về nhà qua kết nối mạng, cho biết đang bị giữ tại một đồn biên phòng phía Campuchia, không có giấy tờ tùy thân và trong tình trạng hoảng loạn.

B nói mình bị đưa qua biên giới trái phép, sau đó trốn thoát và được hai người bản địa giúp đỡ đến gần cửa khẩu. Đến chiều cùng ngày, ba của cháu B có liên lạc chị N để nhờ người giúp đỡ.

Sau đó người phụ nữ và gia đình đến công an phường trình báo sự việc. Gia đình lập tức trình báo công an, đồng thời lên đường đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để phối hợp giải cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng mạng và bộ đội biên phòng, B đã được đưa về trạm kiểm soát phía Việt Nam vào chiều cùng ngày, trong trạng thái mệt mỏi, đói lả, điện thoại hết pin nhưng an toàn.

Theo bài viết chị N đăng tải, vụ việc được cháu minh kể lại cho gia đình nghe nhưng vẫn mong cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Xác minh thông tin đăng tải trên mạng ‘uống nước xong – thức dậy ở campuchia’
Khu vực đường Cao Thắng mà thông tin đăng tải trên mạng ‘uống nước xong – thức dậy ở campuchia’.

Sáng 30-7, trao đổi với phóng viên PLO, một lãnh đạo thuộc Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh khẳng định: Qua xác minh, không có trường hợp nào như thông tin mà Facebook đã đăng tải.

Chúng tôi cũng xác minh tại khu vực trên đường Cao Thắng, nơi mà bài viết trên Facebook đề cập là đã xảy ra chuyện "B đã mua chai nước sâm rồi bất tỉnh", thì người dân khu vực cho biết: Không nghe nói bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Địa chỉ trên đường Cao Thắng mà Facebook đề cập thuộc khu vực phường Bàn Cờ, TP.HCM nên chúng tôi cũng đã trao đổi với công an phường này, lãnh đạo công an phường khẳng định: Trên địa bàn không xảy ra vụ việc như bài trên Facebook đã thông tin.

Còn chị N, người đăng tải bài viết, trao đổi với chúng tôi thì cho hay là "cũng chỉ nghe cháu B kể lại nên mình cũng chia sẻ lên mạng nhằm mục đích cảnh báo và mong cơ quan chức năng làm rõ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.