Thừa Thiên - Huế: Nước lũ làm lật thuyền, 1 người tử vong

(PLO)- Người đàn ông đang chèo thuyền về nhà thì bị nước lũ làm lật ghe, người dân ứng cứu bất thành do nước sâu và chảy xiết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-10, ông Lương Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế cho biết vừa có trường hợp đuối nước tử vong tại địa phương.

Nhà ông Thiện bị ngập nước

Nhà ông Thiện bị ngập nước

Vào 17 giờ ngày 15-10, ông Hồ Thiện (SN 1971, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) chèo thuyền qua nhà hàng xóm, lúc chèo thuyền trở về gần nhà thì không may bị nước lũ làm lật ghe.

Nhiều người dân phát hiện sự việc, tiến hành ứng cứu nhưng bất thành do nước lũ quá sâu, chảy xiết. Thi thể ông Thiện được tìm thấy ngay sau đó.

Ông Thiện có vợ và hai người con, cuộc sống gia đình khó khăn.

Chủ tịch UBND xã này cho biết hiện nước lũ tại địa bàn vẫn ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Nước lũ sáng nay có rút so với hôm qua (15-10) khoảng 10cm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.