Thừa Thiên - Huế: Một Bí thư xã bị nước lũ cuốn tử vong

(PLO)- Bí thư Đảng ủy Xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-12, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, xác nhận đã tìm thấy thi thể ông Phan Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc bị lũ cuốn mất tích.

bi-thu-dang-uy-xa-bi-lu-cuon

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người mất tích. Ảnh: ND

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đồng thời cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 2-12, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin về việc có một người dân điều khiển xe máy đi qua gần khu vực sông Khe Thị (thị trấn Phú Lộc) gần cầu Khe Thị, giáp ranh với xã Lộc Trì bị lũ cuốn trôi mất tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sau đó đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.