Thua độ World Cup, trộm liền 3 xe máy

(PLO)- Chỉ qua 2 lần nổi máu đỏ đen, số tiền Phong thua đã là 65 triệu đồng. Bí tiền trả nợ, người nghĩ tới việc trộm cắp và thực hiện luôn 3 vụ.

Ngày 29-6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Phan Trung Phong (24 tuổi, ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi thua cá độ bóng đá rồi trộm 3 chiếc xe máy của người dân. 

Phan Trung Phong cùng tang vật

Trong mùa World Cup 2018, Phong có tham gia cá độ bóng đá bằng tiền qua mạng Internet. Chỉ qua 2 lần nổi máu đỏ đen, số tiền Phong thua đã là 65 triệu đồng.

Bị  đòi nợ, nhưng không có tiền để trả nên Phong đã nảy sinh ý định ăn trộm.

Người này lên TP. Buôn Ma Thuột lợi dụng sự sơ hở của người dân lấy cắp 3 chiếc xe máy. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì Phong đã bị đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt. Sau khi định giá, 3 chiếc xe máy tang vật Phong trộm cắp có tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.