Thua cá độ, rạng sáng cầm dao đi cướp, bị hình sự bắt sau 48 giờ

(PLO)- Thua cá độ đá banh, bị chủ nợ đòi “rát” số tiền 10 triệu đồng, Vương rủ người bạn đi cướp xe máy.

Ngày 23-6, Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình lập hồ sơ, lấy lời khai với Vũ Thiên Vương (18 tuổi) và Nguyễn Công Thịnh (thường gọi là Đen, 17 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, 1 giờ 30 sáng 21-6, cô gái trẻ tên N. chạy xe máy trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình) thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy hiệu Dream vượt lên.

Nam thanh niên ngồi sau xuống xe, cầm dao áp sát đe dọa cướp chiếc xe máy tay ga hiệu Yanus. Do thấy hai thanh niên hung hãn, cầm hung khí, chị N. không dám chống trả. Khi kêu cứu thì hai tên cướp đã nhanh chóng tháo chạy.

Tiếp nhận thông tin, Đội 3 nhanh chóng phối hợp với Đội CSHS Công an quận Tân Bình vào cuộc truy xét. Qua hình ảnh từ các camera an ninh ở gần hiện trường, cảnh sát nhanh chóng xác định hai thanh niên đi trên chiếc xe máy hiệu Dream gây án.

Hai nam thanh niên áp sát cô gái chạy xe máy rồi ra tay cướp. Ảnh chụp từ clip

Mọi manh mối dường như đi vào ngõ cụt vì lúc rạng sáng, quãng đường vắng, lời khai của nhân chứng rời rạc. Camera an ninh ghi nhận nhưng hình ảnh mờ, hai thanh niên đeo khẩu trang không rõ mặt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định được Vương và Thịnh là hai nghi phạm qua một số manh mối giá trị.

Chiếc xe máy mà hai thanh niên dùng để cướp xe. Ảnh CA

Đến sáng 23-6, qua rà soát, Đội 3 phối hợp với Công an quận Tân Bình ập đến Công viên lô C cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) bắt giữ được Vương. Thịnh cũng nhanh chóng bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận chính mình đã nảy sinh ý định cướp và rủ Thịnh tham gia. Để thực hiện, nam thanh niên đã cầm theo dao. Khi đi trên đường Trường Sơn, thấy cô gái đi xe đắt tiền ở khu vực vắng vẻ nên đã gây án.

Theo điều tra ban đầu, Vương và Thịnh đều chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng “lậm” vào cá độ bóng đá.

Cụ thể, do thiếu chủ nợ 10 triệu tiền cá độ, bị “đòi rát” nên Vương mang theo dao, rủ Thịnh đi cướp để giải quyết nợ nần.

Do nạn nhân để giấy tờ trong cốp xe nên cả hai mau chóng mang xe ra cửa hàng lớn trên đường Hoàng Văn Thụ để bán với giá 10 triệu. Tuy nhiên, Vương lấy hết để trả nợ mà không chia cho Thịnh đồng nào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.