Thua cá độ bóng World Cup, nam thanh niên uống thuốc độc tự tử

Thua số tiền lớn vì cá độ bóng đá, một nam thanh niên ở Thừa Thiên Huế đã uống thuốc độc tự tử.
Thua cá độ bóng World Cup, nam thanh niên uống thuốc độc tự tử ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Khoảng 5h sáng 15/6, trong lúc đi làm đồng, một số người dân ở thôn Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế nằm sấp giữa vườn sắn cạnh tuyến đường liên xã.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Trà và đội ngũ pháp y đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Qua đó, xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Luýt (22 tuổi, trú thôn Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà). Bên cạnh xác nạn nhân, có một vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật Vibasa 500 NC và chiếc xe máy BKS 75D1-148.86.
Thông tin ban đầu, do Luýt thua cá độ bóng đá World Cup trong đêm 14/6 với số tiền lớn nên uống thuốc độc để tự vẫn.

Theo báo CAND

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.