Thua bạc tại Campuchia, 3 mẹ con bị giam lỏng

Đưa hai con nhỏ qua nước bạn đánh bạc nhưng bị thua nhẵn túi nên người mẹ đi "vay nóng" để tiếp tục sát phạt. Không còn tiền trả, cả 3 mẹ con bị "giam lỏng" để chờ tiền chuộc từ gia đình.

Chiều 25/4, người nhà của chị Nguyên (31 tuổi, nhà ở phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đang chạy vạy để vay 10.000 USD chuộc chị Nguyên cùng với 2 cháu nhỏ (8 tuổi và 3 tháng tuổi) bị giam giữ ở sòng bạc Campuchia.

Cũng theo người nhà chị Nguyên, khoảng một tuần trước, 3 mẹ con họ qua biên giới đánh bạc và thua hơn 1.000 USD. Để tiếp tục sát phạt, chị Nguyên vay tiền nhưng lại thua hết khiến không còn đường về.

Những ngày qua, gia đình chị Nguyên thường xuyên nhận được những tin nhắn yêu cầu gia đình mang 10.000 USD sang Campuchia để chuộc người, kèm theo lời hăm dọa sẽ hành hạ 2 cháu nhỏ.

Một nguồn tin cho biết, ngày 24/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia giải cứu 3 mẹ con chị Nguyên nhưng bất thành vì bọn bắt cóc đã chuyển các nạn nhân đi giam giữ ở nơi khác.

Theo Trí Tâm (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.