Thua bạc 200 triệu, bị ‘giam’ ở Campuchia

(PL)- Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết công an huyện đang xử lý tin báo của một người dân đã bị một số đối tượng lôi kéo sang Campuchia đánh bạc và phải mang 200 triệu đồng sang Campuchia để chuộc người.

Tại cơ quan công an, anh H. (người vừa được chuộc về) nói sẽ “tởn tới già” và khuyên những ai có ý định sang Campuchia chơi bạc nên từ bỏ ý định ngay. Theo anh H., qua bên ấy nếu thua hết tiền thì sẽ bị dụ dỗ cho mượn tiền chơi tiếp nhưng không bao giờ thắng được.

Anh H. cùng bạn ở địa phương qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đánh bạc. Họ bị thua hết tiền mặt mang theo và cả số tiền cầm xe (25 triệu đồng). Sau đó, anh H. được một người Campuchia đến hỏi và cho mượn tiền để gỡ. Họ được người này đưa lên casino tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) cho mượn tiền rồi tiếp tục đánh bạc. Tại đây, anh H. và một người bạn mượn 300 triệu đồng, trong đó anh H. thua sạch số tiền vừa mượn (200 triệu đồng) nên bị giữ lại. Anh H. bị buộc gọi điện thoại về nhà mang tiền sang chuộc mới được cho về.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.