Thu giữ gần 8 tạ chân trâu bò bẩn đưa vào TP. HCM tiêu thụ

(PLO) - Gần 8 tạ chân trâu bò bẩn không rõ nguồn gốc vừa bị Trạm CSGT 4-1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ khi đang được vận chuyển vào TP. HCM tiêu thụ.

Thu giữ gần 8 tạ chân trâu bò bẩn đưa vào TP. HCM tiêu thụ ảnh 1 

Số lượng lớn chân trâu bò không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đ.T

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 3-12, tại km 360 thuộc xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Tổ TTKS, Trạm CSGT 4-1 đã bất ngờ dừng kiểm tra xe tải mang BKS 34C – 04863 lưu thông theo hướng Bắc Nam sau khi nhận được tin báo chở hàng không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, Tổ TTKS phát hiện trên xe chở 11 thùng xốp chứa nhiều chân trâu bò bẩn với tổng trọng lượng 730kg.

Tại cơ quan công an lái xe Nguyễn Quang Phương, ngụ ở Hải Dương khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Hải Dương vào TP HCM tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.