Thu giữ dao, súng hai nghi can sử dụng trong vụ thảm sát Bình Phước

(PLO) – Qua đấu tranh lấy lời khai của nghi can Vũ Văn Tiến, người tiếp tay cho Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát Bình Phước, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tang vật, vũ khí, dụng cụ hai nghi can này đã sử dụng trong ngày 7-7.

Trong sáng ngày 11-7, tại trụ sở UBND xã Nhị Bình có rất nhiều phóng viên (PV) và người dân túc trực chờ tin tức. Tất cả PV đều không được vào bên trong trụ sở ủy ban. Rất nhiều cán bộ điều tra có mặt tại khu vực “bất khả xâm phạm”, người lạ không thể tới gần.

Xe của cơ quan điều tra đậu trong khuôn viên UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM . Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo một nguồn tin riêng đáng tin cậy của Pháp Luật TP.HCM, nghi can Tiến đã thừa nhận hành vi giúp sức cho nghi can Dương thực hiện vụ thảm sát sáu người, cướp tài sản tại nhà ông Lê Văn Mỹ (Bình Phước).

“Tiến khai nhận là người khống chế và trói các nạn nhân để Dương dùng dao cắt cổ các nạn nhân trong nhà ông Mỹ. Từ lời khai của Tiến, cơ quan điều tra thu giữ hai giỏ xách đựng công cụ và các vật chứng liên quan vụ giết người như dao, súng bắn bi, dây, điện thoại, laptop… ở cạnh bờ sông, cách nhà trọ Tiến đang lưu trú khoảng 500 m”, nguồn tin cho biết thêm.

Tiến có hộ khẩu thường trú ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) và hiện đang lưu trú cùng cha mẹ tại nhà trọ ở ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Tiến đến lưu trú tại nhà trọ nói trên từ ngày 7-6. Trong thời gian này, Tiến làm công nhân tại một cơ sở mộc cũng trên địa bàn xã Nhị Bình.

Vũ Văn Tiến (trái) và Nguyễn Hài Dương (phải)

Riêng Nguyễn Hải Dương, nguồn tin cho biết Dương có hộ khẩu thường trú ở ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang). Dương hiện cũng đang lưu trú và làm việc với cha tại một cơ sở sản xuất ở ấp 1, xã Nhị Bình từ tháng 12-2011 đến nay. “Đầu năm 2015, lấy lý do cần nâng cao trình độ, Dương xin nghỉ việc và chuyển đến tỉnh Bình Dương để học thêm” – nguồn tin cung cấp.

Tiến và Dương cùng sinh năm 1991 (24 tuổi) và là bạn của nhau. Suốt thời gian lưu trú tại xã Nhị Bình, cả Tiến và Dương không có biểu hiện nghiện ma túy, cũng chưa vi phạm pháp luật. Vì vậy, khi nghe tin Tiến và Dương là nghi can trong vụ thảm sát tất cả những người quen đều ngạc nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.