Thủ đoạn tàn ác của 2 thanh niên sát hại nam sinh chạy Grab

(PLO)- Dù nam sinh đã bỏ chạy sau khi bị đâm nhưng vẫn bị truy sát đến cùng.

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đinh Văn Giáp, Đinh Văn Trường (25 và 20 tuổi, cùng trú tỉnh Yên Bái) về tội giết người và cướp tài sản.

Giáp và Trường là hai bị can trong vụ án sát hại nam sinh chạy Grab trên địa bàn TP Hà Nội gây rúng động dư luận hồi tháng 9-2019 vừa qua. Cả hai bị đề nghị truy tố với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Hai bị can trong buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo tài liệu điều tra, Giáp và Trường đều là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Cuối tháng 9-2019, họ rủ nhau xuống Hà Nội chơi, thuê nhà trọ ở khu vực gần Bến xe Mỹ Đình.

Tại đây, trong quá trình chơi game và hết tiền tiêu xài, Giáp rủ Trường đi cướp tài sản của những tài xế chở khách.

Cả hai thống nhất sẽ đến khu vực Bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở tới khu vực vắng vẻ rồi dùng dao bấm tấn công, cướp tài sản. Nếu nạn nhân chống trả thì giết luôn.

Khoảng 19 giờ 40 tối 26-9, Trường, Giáp đi bộ ra khu vực cổng chính Bến xe Mỹ Đình thì thấy nam sinh NCS (18 tuổi, quê Thanh Hóa) đang mặc đồng phục Grab và đứng đó.

Giáp tiến lại gần đề nghị S. chở mình về khu vực Cổ Nhuế, gần Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên, do S. đang có khách chờ giao hàng nên bảo Giáp chờ. Sau đó, hai bị can ngồi chờ ở khu vực vỉa hè trước cổng vào Bến xe Mỹ Đình.

Khoảng 50 phút sau, S. quay lại đón Giáp và Trường. Khi đi đến khu B Trường ĐH Mỏ địa chất (thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm), Trường vờ nói đi sai đường và bảo tài xế quay xe vòng lại.

Đi thêm được khoảng 20 m, xe của S. bỗng chết máy. Trong lúc nam sinh đang cúi xuống kiểm tra thì  Giáp cầm dao bấm đâm vào gáy nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, S. vùng chạy và làm rơi một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus. Giáp tiếp tục truy đuổi và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, còn Trường ở lại để dựng chiếc xe máy bị đổ.

Gây án xong, cả hai đi xe máy của S. về nhà Trường ở thôn Khá Thượng 2 (xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) ngủ. Đến ngày 30-9, cả hai bị công an phát hiện, bắt giữ.

Về phía nạn nhân, thi thể được người dân phát hiện và trình báo chính quyền địa phương vào tối 28-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.