Thủ bom xăng để đốt khi vận chuyển ma túy

(PLO)- Khi bị bắt giữ, Sâm có mang theo “bom xăng” nhằm đốt tang vật.

Chiều tối 16-2, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Hoàng Văn Sâm (45 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) khi đang mang theo xăng để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hoàng Văn Sâm tại cơ quan công an.

Khuya 15-2, Sâm chạy xe máy trên quốc lộ 48 (đoạn qua bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) thì bị tổ CSGT Công an huyện Quỳ Châu ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Sâm đưa hai chai “bom xăng” ra châm lửa nhưng các chiến sĩ kịp khống chế.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có hai chai xăng, 12.000 viên ma túy tổng hợp,  395,6 g heroin; 1.016,4 g ketamin; 1.051 g ma túy đá.

Số ma túy trên Sâm vận chuyển từ xã Châu Thôn (huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An) về qua huyện Quỳ Châu thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sâm khai đi vận chuyển ma túy mang theo xăng để khi bị lực lượng cảnh sát phát hiện thì đốt để phi tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.