Thót tim: 3 học sinh để lại đôi dép và tờ giấy ghi ‘con xin lỗi cha mẹ’ trên cầu

(PLO)- Công an xã và người dân nháo nhào đi tìm kiếm khi thấy tờ giấy ghi “con xin lỗi cha mẹ” kèm đôi dép của một học sinh để trên thành cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (8-2), người dân đi qua cầu Chợ Cầu (thuộc địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phát hiện một đôi dép cùng tờ giấy để lại trên thành cầu. Tờ giấy này ghi “con xin lỗi cha mẹ” và ký tên HVCD.

Đôi dép cùng tờ giấy ghi "con xin lỗi cha mẹ" để lại trên thành cầu Chợ Cầu.

Đôi dép cùng tờ giấy ghi "con xin lỗi cha mẹ" để lại trên thành cầu Chợ Cầu.

Do có đôi dép kèm tờ giấy ghi như trên nên nhiều người nghĩ, nghi ngờ có người nhảy cầu…

Nhiều người dân ra cầu Chợ Cầu xem và quan sát, tìm kiếm. Một số người nghi ngờ có ai đó dại dột nhảy cầu đã chụp ảnh sự việc đưa lên mạng xã hội.

Người dân tập trung trên cầu Chợ Cầu lo lắng và tìm kiếm.

Người dân tập trung trên cầu Chợ Cầu lo lắng và tìm kiếm.

Nhận được thông tin, Công an xã Hưng Trung có mặt tại hiện trường, xác minh sự việc.

Sau đó, Công an xã Hưng Trung xem lại camera ki ốt, nhà người dân bên cầu cho thấy, không có người nhảy cầu tự tử mà đây là ba học sinh THCS dàn dựng sự việc.

Camera của nhà dân gần cầu quay lại cho thấy có ba em học sinh THCS đi xe đạp điện đến dừng ở đầu cầu Chợ Cầu.

Camera của nhà dân gần cầu quay lại cho thấy có ba em học sinh THCS đi xe đạp điện đến dừng ở đầu cầu Chợ Cầu.

Trích xuất camera cho thấy, lúc 14 giờ 15 phút chiều 8-2, có ba học sinh đi xe đạp điện đến dừng lại ở trên cầu.

Một lúc sau, một học sinh chạy đến giữa cầu và để lại đôi dép cùng tờ giấy trên thành cầu. Hai học sinh còn lại ngồi trên xe đạp điện chờ rồi cả ba quay xe chạy nhanh đi chơi.

Camera ghi lại cho thấy một học sinh chạy đến giữa cầu để lại đôi dép và tờ giấy trên thành cầu rồi cùng hai học sinh khác chạy đi nơi khác.

Camera ghi lại cho thấy một học sinh chạy đến giữa cầu để lại đôi dép và tờ giấy trên thành cầu rồi cùng hai học sinh khác chạy đi nơi khác.

Ông Nguyễn Bá Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết: Nhờ camera của dân ở bên cầu công an xã đã xác định được ba học sinh THCS tự tạo hiện trường giả để trêu đùa, lừa bố mẹ.

"Các em học sinh xem mạng xã hội trên điện thoại rồi làm trò tạo hiện trường giả như thế. Hiện công an xã đã đi tìm trong xóm và đã đưa các em về bàn giao cho gia đình”- ông Trường nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.