Thông tin tiếp vụ chém nhau như phim giữa phố Biên Hòa

(PLO)- Khi vừa bước xuống xe taxi, nhóm thiếu niên bị nhóm đối thủ dùng hung khí truy sát trên phố gây láo loạn khu vực. 

Sáng 12-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa vẫn đang phối hợp với Công an phường Thống Nhất điều tra vụ hai băng nhóm mang mã tấu chém nhau trên đường Võ Thị Sáu (đoạn qua khu phố 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến ít nhất hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 20 giờ 50 ngày 11-2, Công an phường Thống Nhất nhận được tin báo từ người dân cho biết trên đường Võ Thị Sáu có xảy ra vụ hai băng nhóm thanh niên mang mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn. Công an phường cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh cũng đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Nhanh chóng xác minh các đối tượng, lực lượng cảnh sát 113 đã bắt được một số đối tượng. Tại cơ quan quan công an, thanh niên có tham gia vụ ẩu đả là Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, hiện ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa). Hiệp khai trước đó đang chơi game tại phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa), thì có đối tượng tên Phúc rủ đi chơi quán bar.

Ngay sau đó, Hiệp cùng với Phúc và năm thanh niên khác, trong đó có Thanh, Tí "não", Bình "con", Quân "lục" và một thanh niên khác (đều là bạn chơi chung với nhau và đều dưới 17 tuổi) thuê một chiếc xe taxi loại bảy chỗ chở lên khu vực đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) để tìm quán bar chơi. Khi xe của nhóm này vừa đến đầu cầu Đồng Tràm  thì Phúc yêu cầu dừng lại để giải quyết công việc.

Thông tin tiếp vụ chém nhau như phim giữa phố Biên Hòa ảnh 1
Hung khí cơ quan công an thu giữ.

Khi cả nhóm của Hiệp vừa xuống khỏi xe, thì một nhóm thanh niên khác gồm hàng chục người cầm mã tấu xông đến tấn công tới tấp. Bị tấn công, Hiệp và một số người trong nhóm bỏ chạy tán loạn. Một số khác cũng xông vào tấn công nhóm thanh niên còn lại.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ bốn cây mã tấu dài, hai chiếc xe máy mà các đối tượng đã bỏ lại. Hai người bị thương Trần Đình Dương (30 tuổi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) bị chém một vết dài khoảng 15 cm làm gãy khuỷu tay trái, xương đầu gối cũng bị dập nát. Người còn lại là Lê Vũ Luận (27 tuổi, phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị chém vào cổ và má với vết thương dài khoảng 10 cm.

Ngay sau thời điểm vụ ẩu đả xảy ra ít phút, trên mạng xã hội, người dân đi đường chứng kiến vụ việc đã đăng tải một đoạn clip dài gần năm phút quay lại toàn bộ cảnh hai băng nhóm thanh niên mang mã tấu rượt đuổi chém nhau như phim hành động.

Theo thông tin từ người dân địa phương chứng kiến vụ việc, trong số các đối tượng tham gia vụ ẩu đả có một số đối tượng “cộm cán” là người dân địa phương (phường Thống Nhất). Các đối tượng này có người còn mang theo cả vật giống với súng tự chế nhưng không nghe súng nổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.