Thông tin mới vụ cháy tàu King Yacht trên sông Sài Gòn

(PLO)- Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tàu King Yacht bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu, sửa chữa trên sông Sài Gòn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu King Yacht xảy ra trên sông Sài Gòn vào chiều 7-1, khiến con tàu bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người.

z7406850260368_07d003de1448bb4d64ece94acbbc245a.jpg
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ ngày 7-1, tàu du lịch King Yacht (số hiệu SG-6861) đang neo đậu ven sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây thì bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (gồm 1 tàu chữa cháy, 3 xuồng máy, 23 cán bộ, chiến sĩ) cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 ( gồm 3 xe cùng 23 cán bộ, chiến sĩ) đến hiện trường triển khai dập lửa từ hai hướng, đồng thời bố trí lực lượng ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

z7409254588054_5f2fe21487a1436c18aab60c9b80fb54.jpg
Hiện trường vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 17 giờ 5 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến du thuyền bị thiêu rụi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thời điểm xảy ra cháy, du thuyền đang trong quá trình sửa chữa, trang trí chuẩn bị phục vụ Tết và không hoạt động. Khi phát hiện hỏa hoạn, thuyền trưởng đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khoanh vùng, hạn chế cháy lan.

Theo đó, King Yacht là tàu vỏ composite cỡ lớn, sức chứa khoảng 90 người, thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ tham quan, ăn tối và tổ chức tiệc trên sông Sài Gòn. Tàu thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Địa Trung Hải, được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa từ tháng 4-2025.

z7409252841821_a475723c8eb890fdda2af5cf42ef372e.jpg
Tàu du lịch King Yacht (số hiệu SG-6861) đang neo đậu ven sông Sài Gòn để sữa chữa thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau sự cố, doanh nghiệp cho biết tàu King Yacht sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa, đồng thời hoàn tiền vé cho khách hàng trong thời gian tàu dừng khai thác.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 16 giờ 10 ngày 7-1, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ một tàu du lịch đang neo đậu trên sông Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ con tàu, kèm theo cột khói đen bốc cao.

Nhiều người quanh khu vực tìm cách chữa cháy nhưng bất thành, sau khoảng 10 phút, đám cháy phát triển mạnh, thiêu rụi gần như toàn bộ tàu du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.