Thông tin mới về vụ nữ sinh lớp 11 bị bắn ở Đồng Nai

(PLO)- Khẩu súng K59 trong vụ án đã bị cà mất số nên chưa xác định được nguồn gốc.

Sáng 17-8, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết khẩu súng K59 mà đối tượng Nguyễn Trung Thực (tự Trung đen, 34 tuổi, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã dùng để bắn em Lê Hương Thảo Linh (16 tuổi, là nữ sinh lớp 11, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và sau đó tự sát đã bị cà mất số.

Do vậy, đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc của khẩu súng.

Hiện trường nơi Thực tự sát. Ảnh: TIẾN DŨNG

“Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành đưa khẩu súng K59 trong vụ án đi giám định để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc của khẩu súng” - nguồn tin cho biết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lúc 17 giờ ngày 11-8, Thực điều khiển xe máy đến nhà bà Tám Là thuộc ấp 11, xã Bình Sơn (huyện Long Thành), sử dụng súng K59 bắn vào đầu bạn gái là Linh. Linh được người nhà đưa đi cấp cứu và chết tại BV Long Thành lúc 17 giờ 50 cùng ngày.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng đã bắn chống trả lại hai phát và chạy vào khu vực rẫy mì thuộc ấp 3, xã Suối Trầu, huyện Long Thành.

Đến 22 giờ cùng ngày, sau khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng phát hiện đối tượng Thực đã dùng súng tự sát tại khu vực giữa rẫy mì. Tại hiện trường, công an thu giữ một vỏ đạn, một viên đạn và một khẩu súng K59.

Hiện các ngành chức năng của Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.