Thông tin mới nhất vụ bắt 'động lắc' ở TP.HCM

(PLO)- Qua xét nghiệm nhanh có 38/78 người  dương tính với ma túy. 

Công an quận 3 đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoài Bảo (19 tuổi, quận 6), Chung Kì Long (hiện sống lang thang) và Hoàng Gia Phương (34 tuổi, quận 5) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Chiều 28-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 3 cho biết như trên.

Qua xét nghiệm nhanh có 38/78 người  dương tính với ma túy

Cụ thể, qua điều tra trưng cầu giám định số tang vật thu giữ từ các đối tượng, kết quả: thu giữ của Nguyễn Hoài Bảo 0,5933 g Methamphetamin và 18,0312 g MDMA, thu giữ của Chung Kỳ Long 4,2174 g MDMA và 1,0352 g chất chưa xác định, thu giữ của Hoàng Gia Phương 1,4957 g MDMA.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 25-10, cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn B&U trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) - nơi hàng chục nam nữ đang chơi ma túy. 

Một điều tra viên cho biết tối hôm trước là sinh nhật của một cậu thiếu gia. Sau tiệc tùng, nhóm thanh niên kéo nhau về đây tiếp tục chơi bời, sử dụng ma túy.

Ngay khi nhận được tin báo, các trinh sát đã ập vào từ các hướng, cô lập từng nhân viên để ngăn hành vi báo động cho bên trong; mọi ngả đường đều được phong tỏa chặt chẽ.

Tại các phòng nhỏ, nệm được trải dưới nền, hàng chục nam nữ thanh niên độ tuổi 16-25 đang tập trung tại đây; công an phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy; một số người nháo nhào bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

Tại tầng sáu của khách sạn, công an phát hiện một nhóm thanh niên xăm trổ cùng các cô gái trẻ, nhiều gói nhỏ có chứa chất nghi là ma túy cùng cỏ Mỹ được phát hiện, thu giữ.

Nhiều tiền mặt cùng hàng chục xe máy đắt tiền bị công an tạm giữ đưa về trụ sở.

Nhiều người bị tạm giữ đưa về trụ sở công an

Kết quả kiểm tra sơ bộ khách sạn B&U 481, Công an quận 3 cho biết cơ sở đã có giấy phép kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì, cơ sở đang hoạt động bảy phòng có 75 khách (40 nam, 35 nữ) và một khách chưa vào phòng.

Công an quận đã đưa tất cả người có mặt tại khách sạn gồm 76 khách, hai nhân viên và 31 xe máy tại khách sạn về công an quận làm việc.

Qua xét nghiệm nhanh có 38/78 người  dương tính với ma túy. 

“Nhiều bậc phụ huynh mải miết làm ăn, con đi chơi thâu đêm suốt sáng không về nhà cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi con rơi vào con đường tội lỗi, hối hận thì đã muộn. Sinh con ra nhưng không dành thời gian chăm sóc, giáo dưỡng con thì bao nhiêu tài sản chắt bóp cả đời cũng đi hết! Ngoài ra cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, ra soát xử lý nghiêm những trường hợp khách sạn kinh doanh nhưng không đầy đủ giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện về an ninh trật tự”, một lãnh đạo công an Quận 3 chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.