Thông tin mới liên quan vụ tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hải Phòng

(PLO)- Người gây ra tai nạn giao thông tối 4-9 tại Đồ Sơn, Hải Phòng được xác định là Phó trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: camera an ninh và người dân cung cấp

Ngày 8-9, Công an Hải Phòng cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối hôm 4-9 tại quận Đồ Sơn cho Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền, do người gây tai nạn là quân nhân.

Như PLO đã đưa tin, tối 4-9, ô tô 15A-31300 chạy hướng từ tượng 3 cô tiên, khu 2 Đồ Sơn, phường Vạn Hương, về khu 1 Đồ Sơn thì lao lên vỉa hè trước cửa nhà hàng 54 Hải Dương.

Ở thời điểm này, bà Phạm Thị Ng, 62 tuổi trú tại phường Hải Sơn, đang ngồi trên vỉa hè, bị ô tô tông vào, trọng thương, được đưa đi cấp cứu rồi cắt bỏ chân trái. Lái xe cũng phải vào viện do bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Tại thời điểm đó, người dân chứng kiến sự việc cho biết lái xe là một quân nhân, làm việc tại Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1, Quân khu 3. Tuy nhiên, tại bệnh viện, người này bác bỏ, khẳng định mình không điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Trong diễn biến mới nhất, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với VKSND cùng cấp và Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xe ô tô gây tai nạn, xác minh, ghi lời khai người làm chứng, người liên quan đến vụ việc.

Kết quả cho thấy lái xe gây tai nạn là ông Bùi Tiến Dương, Phó trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3.

Ngay tối 4-9, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với Viện Y học Hải quân nơi ông Dương điều trị để kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy, nhưng ông này không hợp tác.

Sự việc đã được Công an quận Đồ Sơn lập biên bản với sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Bệnh viện Y học Hải quân và trung tá Hoàng Thành Công, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3. Quá trình làm việc có quay video làm bằng chứng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Ngày 5-9, Công an quận Đồ Sơn tiếp tục có công văn đề nghị Viện Y học Hải quân lấy mẫu máu của ông Dương để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy. Tuy nhiên, Viện trả lời là không thực hiện do các xét nghiệm không thuộc các chỉ định trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân.

Do ông Dương là quân nhân và Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 có công văn đề nghị, nên Công an quận Đồ Sơn đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an Hải Phòng để bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này cho Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.