VỤ CƯỚP TIỆM VÀNG Ở BẮC GIANG

Thông tin đã bắt được hung thủ vụ thảm sát tiệm vàng là bịa đặt

PLO vừa nhận được thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Tin đã bắt được hung thủ đầu tiên vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang được đăng trên một tờ báo mạng là hoàn toàn bịa đặt.

Bàn tay và các ngón tay của nạn nhân Trịnh Thị Bích (tám tuổi) đã cử động được.

Ngày 28-8, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an), cho biết thông tin đã bắt được hung thủ đầu tiên vụ giết người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang là hoàn toàn bịa đặt. Với tư cách là phó trưởng ban chuyên án, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa bắt được nghi can nào.

Trước đó, trên  một tờ báo điện tử - dẫn nguồn tin riêng thông báo rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được một trong ba hung thủ sau năm ngày lẩn trốn. Theo đó, hung thủ chính là cháu họ của vợ chồng anh Trịnh Văn Ngọc và Đinh Thị Chín nên đã nắm rõ quy luật sinh hoạt cũng như đường đi lối lại của tiệm vàng. Bước đầu hung thủ đã thừa nhận hành vi giết người man rợ của mình. Chính hung thủ là kẻ chủ mưu vạch ra kế hoạch, đồng thời rủ hai đồng phạm là người miền Nam (hiện đang lẩn trốn) cùng tham gia cướp tiệm vàng vào đêm 23-8. Thông tin trên được nhiều tờ báo mạng đăng lại.

Thông tin đã bắt được hung thủ vụ thảm sát tiệm vàng là bịa đặt ảnh 1

Vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích đang được dư luận và mọi người quan tâm. Ảnh: T. LƯU

Ngày 28-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết thông tin trên là chưa có cơ sở. Cũng theo Đại tá Dư, tình hình hiện tại chưa thể cung cấp được gì thêm cho báo chí. Cạnh đó, anh Đinh Văn Hương, anh của chị Đinh Thị Chín, hiện đang công tác tại báo Bắc Giang, cũng khẳng định hai bên gia đình không hề nghe thông tin có người họ hàng nào bị bắt.

Trả lời báo chí, ngày 28-8, PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức (Hà Nội), thông báo sau ba ngày khâu nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh và các gân bàn tay bị đứt rời, đến lúc này bàn tay và các ngón tay của cháu Trịnh Thị Bích (tám tuổi) đã cử động được. Hai vết thương vùng đầu và mặt hiện không ảnh hưởng đến não của cháu Bích. Hiện cháu Bích đã tỉnh táo, uống được ít sữa và có thể trò chuyện nhưng tinh thần đôi lúc vẫn hoảng loạn.

T.LƯU - M.HÀ - PV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.