Thông tin chính thức vụ cháy 8 người chết tại Hà Nội

(PLO)- Liên quan đến vụ cháy khủng khiếp tại nhà xưởng ở Hà Nội khiến 8 người thiệt mạng, chiều 29-7, Huyện ủy Hoài Đức vừa có báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ việc nghiêm trọng này.

Thông tin chính thức vụ cháy 8 người chết tại Hà Nội ảnh 1
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng được xác định là bắt nguồn từ việc công nhân hàn xì

Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170 m2 do ông Trần Văn Được (quê quán tại huyện Phúc Thọ) làm chủ.
Ông Được thuê đất của một người tại thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất, xung quanh bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.
Nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.
Ngay sau vụ cháy, chính quyền huyện Hoài Đức đã điều động lực lượng công an huyện, ban chỉ huy quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… tới hiện trường để dập lửa và cứu nạn nhân. Đến khoảng 12 giờ trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Hiện tại, 8 nạn nhân trong vụ cháy đã tử vong, 2 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin chính thức vụ cháy 8 người chết tại Hà Nội ảnh 2
Nhân chứng tại hiện trường bàng hoàng kể lại về vụ hỏa hoạn

Trong một diễn biến khác, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC45 và PC54 về hiện trường, phối hợp với cảnh sát PCCC và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Đến 16 giờ chiều 29-7, hiện trường vụ cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại để theo dõi vụ việc khiến quốc lộ 32 bị ùn tắc.
Là một trong những người may mắn thoát chết, chị May, công nhân làm việc tại xưởng vẫn chưa hết sợ hãi. Đứng phía ngoài, chị cùng một số đồng nghiệp tuyệt vọng và đau đớn khi biết nhiều người làm cùng mình đã không thể thoát.
Chị kể hơn 10 giờ sáng, khi chị cùng nhiều công nhân đang làm socola thì thấy khói lớn len qua khe cửa từ trên ập xuống. Lúc này có khoảng 19 người đang làm việc ở tầng dưới cùng bỏ chạy
“Nhiều người chạy ra tới cửa nhưng lửa quá to nên không ra được, có khoảng chục người mắc kẹt ở bên trong" - chị bần thần nói.

Thông tin chính thức vụ cháy 8 người chết tại Hà Nội ảnh 3
Hiện trường vụ cháy vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thực (48 tuổi, người dân xã Đức Thượng), nhân chứng trực tiếp tại hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có người hàn một vật gì đó dẫn đến tóe lửa và gây cháy.
”Lúc cháy, ngọn lửa bùng lên ở phía ngoài cửa chính, nhiều người định lao vào cứu, đục cả tường nhưng không đục nổi” - người phụ nữ này kể.
“Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét của các nạn nhân thất thanh ở phía bên trong nhưng lửa cháy to quá, không ai dám vào cứu” - một nhân chứng khác cho biết.
Một cán bộ công an tại hiện trường cho hay đám cháy bốc lên rất dữ dội, cảnh sát phải dùng búa phá tường của xưởng sản xuất ống nhựa bên cạnh để đưa vòi rồng phun vào bên trong. Thời điểm này có ba nạn nhân được đưa ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.