Thông tin chi tiết vụ nam thanh niên 'cố thủ' trong nhà thờ Đức Bà

(PLO)- Nhận được tin báo có người đột nhập vào nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra 4 tiếng đồng hồ nhưng không tìm thấy người này.

Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Hoàng Giang. 

Ngày 26-9, thông tin cho Pháp luật TP.HCM, Trung tá Lê Đức Thuận, trưởng công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết vào khoảng 21 giờ đêm 25-9, công an phường nhận được tin từ cha xứ của nhà thờ Đức Bà, báo rằng không thể mở cửa vào trong vì cửa bị khoá từ bên trong.

Nhận được tin báo, công an phường Bến Nghé phối hợp cùng công an quận 1 đến nhà thờ, tiến hành phong toả khu vực xung quanh. Đến khoảng 0 giờ ngày 26-9, được sự thống nhất của cha xứ, công an đã phá cửa thông gió để vào bên trong nhà thờ nhằm kiểm tra.
Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra suốt gần 4 tiếng đồng hồ, cho đến khoảng 4 giờ sáng 26-9 mới xong, nhưng không phát hiện người đột nhập. Trong quá trình kiểm tra, công an và người của nhà thờ phát hiện có một số đồ đạc, vật dụng trong nhà thờ bị xáo trộn vị trí bất thường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công an chưa xác định là do người ngoài đột nhập gây ra hay người của nhà thờ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trước đó.

Sau khi công an dừng việc kiểm tra, vào sáng 26-9, nhiều giáo dân đã đến kiểm tra nhà thờ thêm lần nữa. Trong quá trình kiểm tra dưới ánh sáng ban ngày, giáo dân đã phát hiện có một thanh niên đang trốn trong chuồng chim bồ câu đặt trên nóc nhà thờ. Ngay sau đó công an phường đã đến đưa thanh niên về trụ sở để làm việc.

Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.H

Thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc), sống thang lang không công ăn việc làm. Hiến khai do không có tiền về quê, nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà thờ Đức Bà trộm tiền công đức. 

Chiều tối 25-9, Hiến leo qua hàng rào, đột nhập vào bên trong nhà thờ, lục lọi đồ đạc tìm tiền nhưng không thấy. Tuy nhiên Hiến không trở ra ngoài mà còn giặt quần áo, lấy mì tôm trong kho nhà thờ định nấu ăn. 

Cùng thời điểm này, thấy công an xuất hiện, Hiến hoảng sợ và lợi dụng đêm tối đã tìm nơi lẩn trốn. Sau đó Hiến chui vào chuồng chim trên mái nhà thờ ẩn nấp trong đó cho đến khi bị phát hiện.

Hiện công an Phường Bến Nghé lập hồ sơ để chuyển cho công an quận 1 tiếp tục điều tra nhằm xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.