Thông tin bất ngờ về vụ 'Đi tù về, rải giấy viết tay để than thở'

(PLO)- Liên quan đến vụ việc vào trưa 16-2, tại giao lộ Lý Thái Tổ - Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai (quận 10, TP.HCM) xuất hiện nhiều tờ giấy viết tay của một người đàn ông với nội dung "than thở", lãnh đạo xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn cho biết đang chỉ đạo công an điều tra xác minh sự việc.

Nội dung những tờ rơi viết tay này là: “chỉ vì… ăn trộm mà… phải mang án tử hình vì tội danh sản xuất ma túy”, “phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”, “chịu cảnh gia đình tan nát”, “xã hội rắc rối nghĩ lại thấy mà kinh”…

Theo ông Nguyễn Văn Ngỡi, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, xã đã ghi nhận về vụ việc và Công an huyện Hóc Môn đã chỉ đạo phối hợp cùng UBND xã Trung Chánh xác minh làm rõ nội dung và người liên quan.

 Nhiều lá đơn viết tay được rải đầy tại giao lộ Lý Thái Tổ - Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai (quận 10, TP.HCM). (Ảnh: Facebook)

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ công an huyện yêu cầu xác minh, UB xã đã có chỉ đạo cho công an xã, công an khu vực rà soát có vụ việc nào tương tự như nội dung của tờ đơn không. Tuy nhiên, địa chỉ này (26/27 B ấp Mỹ Huề - PV) hoàn toàn không có. Chúng tôi đang rà soát tất cả bảy ấp trên địa bàn các vụ việc về đối tượng trộm cắp nhưng bị xử lý về ma túy, riêng năm 2015 chưa ghi nhận trường hợp nào, hiện đang kiểm tra thêm những năm về trước. Bên cạnh đó cũng xác minh trong toàn xã xem có địa chỉ nào tương tự như trong lá đơn hay không” - ông Ngỡi cho biết.

Theo đại diện UB xã Trung Chánh, trước đây tại địa bàn xã ghi nhận trường hợp một người phụ nữ liên tục khiếu kiện nhưng sau đó phát hiện người này bị tâm thần và đã chuyển nhà đi nơi khác sinh sống.

Hai lá đơn có chữ viết rất khó để đọc. (ảnh: Facebook)

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đi tìm hiểu địa chỉ 26/27 B ấp Mỹ Huề ghi trên lá đơn nhưng không tìm thấy. Tại ấp Mỹ Huề chỉ có duy nhất một hẻm số 27 (ghi rõ trong lá đơn), trong hẻm có khoảng 10 căn nhà.

Khi tìm hiểu tại đây, một người dân cho biết tại căn nhà 28/2HB ấp Mỹ Huề có một người hơi bất thường về tâm lý. “Anh này không được bình thường, hay chửi đổng, la hét, thỉnh thoảng lại đập cửa hàng xóm. Trước đây, anh này cũng từng viết đơn gì đó và công an có đến nhà làm việc. Mỗi lần anh ta làm như vậy cha mẹ anh (trên 60 tuổi) phải đi xin lỗi khắp nơi. Anh này cũng có một số áo trắng ghi nhiều chữ như “xấu hổ”, “11, 3/2”… bằng mực đỏ và hay phơi trước mặt nhà” - một người hàng xóm cho hay.

Hẻm số 27, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh huyện Hóc Môn chỉ có khoảng 10 ngôi nhà. (Ảnh: NGUYỄN TÂN)

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.