Thiếu nữ nhảy lầu bệnh viện do trầm cảm

(PLO) - Đến thăm cha đang điều trị tại bệnh viện, thiếu nữ bất ngờ đi dọc hành lan bệnh viện rồi gieo mình xuống.

Theo đó, khoảng 10h ngày 29-6, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, thiếu nữ H.T.Đ (19 tuổi, ngụ tại xã Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi) lao mình từ lầu bảy của bệnh viện nhằm tự tử. Rất may, cô này chỉ rơi trúng mái tôn ở tầng ba, và chỉ bị gãy chân.

Phía bệnh viện nhanh chóng đưa nạn nhân vào khoa hồi sức cấp cứu để điều trị. Đến thời điểm hiện tại, Đ. đã tỉnh táo và sức khỏe có tiến triển tốt. Theo người nhà bệnh nhân, Đ đến bệnh viện để trông nom cha đang điều trị tại đây. Lúc bấy giờ, mẹ Đ nhờ đi mua sữa nhưng Đ kêu đau đầu, không đi được. Sau đó, Đ ra hành lang bệnh viện và lao mình xuống đất.

Được biết, Đ từng là người học rất giỏi và có nhiều thành tích. Tuy nhiên, thiếu nữ này trước đó mắc chứng bệnh trầm cảm. Sau khi nghỉ học, bệnh trầm cảm của Đ càng nặng thêm.

Trước đó vài ngày, cũng tại bệnh viện này đã xảy ra trường hợp người cha ôm đứa con 28 tháng tuổi nhảy từ lầu sáu của bệnh viện xuống đất khiếncả hai cha con tử vong.

(PLO) – Đến thăm cha đang điều trị tại bệnh viện, thiếu nữ bất ngờ đi hành lan bệnh viện rồi gieo mình xuống. May mắn rơi trúng tấm tôn tầng ba nên bị gãy chân.
(PLO) – Đến thăm cha đang điều trị tại bệnh viện, thiếu nữ bất ngờ đi hành lan bệnh viện rồi gieo mình xuống. May mắn rơi trúng tấm tôn tầng ba nên bị gãy chân.
(PLO) – Đến thăm cha đang điều trị tại bệnh viện, thiếu nữ bất ngờ đi hành lan bệnh viện rồi gieo mình xuống. May mắn rơi trúng tấm tôn tầng ba nên bị gãy chân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.