Thiếu nữ nhảy cầu tự tử, thi thể mắc kẹt dưới chân cầu

Khoảng 18h30 ngày 10-7, một thiếu nữ đã bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ trên cầu Phù Đổng xuống sông Đuống, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một thiếu nữ đi chiếc xe máy Honda Vision di chuyển trên cầu Phù Đổng sau đó bất ngờ bất ngờ rồi nhảy ngay xuống sông Đuống.

Ngay sau đó, người dân đứng từ trên cầu nhìn xuống đã nhìn thấy thi thể thiếu nữ đang bị mắc kẹt dưới chân cầu Phù Đổng.

Cơ quan chức năng vớt thi thể người tự tử trên sông Đuống.
Cơ quan chức năng vớt thi thể người tự tử trên sông Đuống.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ gần khu vực cầu Phù Đổng đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông do số người hiếu kỳ đứng xem dẫn đến giao thông ách tắc cục bộ.

Chiếc xe máy cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân để trên cầu mang tên Phạm Thị Thúy H. (SN 1990) thường trú ở Bắc Giang.

Nguyên nhân vụ tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo H.Văn (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.