Thiếu nữ 19 tuổi cầm đầu băng nhóm chuyên 'bẫy tình' đàn ông trên Zalo

(PLO)- Chủ động nhắn tin làm quen với đàn ông trên Zalo, thiếu nữ 19 tuổi rủ nạn nhân đi uống cà phê hoặc vào khách sạn tâm sự, sau đó vờ mượn xe đi mua thuốc đau bụng và chiếm đoạt.

 Băng nhóm chuyên bẫy tình đàn ông qua Zalo để lừa đảo, Như Ý thứ ba từ trái sang.

Mang cái tên rất đẹp Võ Thị Diễm Kiều Như Ý nhưng thiếu nữ này sớm có “năng khiếu” giang hồ, cầm đầu một băng nhóm gồm các đồng bọn là: Châu Thảo Vy (16 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Trần Trường Trinh (20 tuổi, là bạn trai của Vy), Trần Hoàng Em (16 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, quê Quảng Ngãi). 

Như Ý lập tài khoản trên Zalo mang tên “Cô út nhà họ võ”, dùng mỹ nhân kế làm quen với đàn ông để cùng đồng bọn lừa đảo. Đến nay Công an quận Thủ Đức đã xác định được hai nạn nhân bị băng nhóm của Ý lừa đảo chiếm đoạt xe máy, đồng thời kêu gọi thêm các nạn nhân khác ra trình báo.

Mới đây Ý làm quen với anh TVC (30 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và bàn bạc với các đồng bọn lừa xe của anh C. lấy tiền tiêu xài. 

Đêm 26-12, nhóm của Ý rủ anh C. đi hát karaoke, sau đó Ý chủ động nói anh C. chở đến một khách sạn nằm trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để “tâm sự”. 

Đến 4 giờ sáng 27-12, Ý giả vờ đau bụng mượn xe máy của anh C. ra ngoài mua dầu xức. Khi anh C. giao chìa khóa, Ý lập tức lấy xe bỏ đi, ngoài ra còn chiếm đoạt được thêm 8 triệu đồng anh C. bỏ trong cốp xe.

Chiếc xe này được nhóm của Ý đem đến nhờ Phạm Vi Anh (21 tuổi, ngụ quận 9) tiêu thụ giùm. Biết xe không rõ nguồn gốc nhưng Vi Anh vẫn liên hệ với Đỗ Văn Sang (25 tuổi, ngụ quận 9) tìm nguồn bán. 

Tiếp đó Sang bán lại xe cho một đối tượng tên Thuận được 14 triệu đồng và cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Trong thời gian lừa anh C., Ý đồng thời dùng thủ đoạn tương tự làm quen với anh PXV (31 tuổi, quê Nghệ An) thông qua mạng Zalo. 

Ngày 28-12, Ý và anh V. hẹn gặp nhau đi uống cà phê tại một quán ở phường Hiệp Bình Phước. Khi gặp nhau tại quán được ít phút, Ý cũng giả vờ mượn chiếc xe hiệu Air Blade của anh V. để đi mua thuốc uống. 

Nạn nhân nhẹ dạ đưa chìa khóa và thẻ xe cho “người đẹp” và từ đó Ý lấy xe một đi không trở lại. Anh V. biết mình bị lừa nên đến công an trình báo. Còn Ý sau khi chiếm đoạt được xe của anh V. đã đem cầm được 12 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.