Thiếu nợ, buồn chán nên tự tử

(PL)- Ngày 23-1, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) khẳng định kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hoàng Trọng Minh (31 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) là do tự tử.

Trước đó, chiều 22-1, chị D. đi làm về thì phát hiện người yêu đang sống chung là anh Minh đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ (đường Vườn Lài, quận Tân Phú). Nhận được tin báo, lực lượng dân phòng cùng Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân Huỳnh Ngọc Minh đi giám định làm rõ nguyên nhân tử vong. Ảnh: P.N

Theo điều tra viên, tại căn phòng trọ, công an thu giữ một bức thư tuyệt mệnh do anh Minh viết. Trong đó có nội dung anh Minh đang thiếu một món nợ 25 triệu đồng hoặc 250 triệu đồng gì đó (vì các số sau chữ số 25 không rõ lắm). Thư thể hiện nạn nhân quá chán nản khi tết đang đến mà không có tiền và nợ nần không có khả năng trả. Ngoài nội dung đó ra thì trong thư không thể hiện việc anh Minh thiếu nợ bị giang hồ ép buộc hay đe dọa. Được biết nạn nhân cùng với bạn bè mở doanh nghiệp chuyên sản xuất cửa sắt, cửa cuốn…

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.