Thiếu niên giết người vì chửi nhau trên facebook

 Nghi ngờ bạn cùng trường chửi mình trên Facebook, nữ sinh tìm bạn trai nhờ giải quyết. Đi theo bạn giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Công Đạt đã giết người.

Ngày 5-9, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Đạt (18 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) 14 năm về tội giết người.

Nguyễn Công Đạt
Nguyễn Công Đạt

Theo cáo trạng, ngày 10-4-2014, Trần Thủy C. (16 tuổi, học sinh lớp 10, Cà Mau) thấy trên Facebook có người nhắn tin chửi mình. Nghi ngờ do PTN và LTPL học cùng trường làm nên C báo cho Phạm Trung Trực (17 tuổi) biết. Sau khi nghe chuyện bạn gái bị xúc phạm, Trực điện thoại hẹn N gặp để giải quyết.

Tối 11-4, Trực rủ nhóm bạn kéo đến Quảng trường Thanh Niên (phường 5, TP Cà Mau) gặp nhóm của N và Đạt. Tại đây, hai bên đã xảy ra ẩu đả.

Trong lúc đánh nhau, Đạt rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng người bên nhóm của Trực là Phạm Tại Toàn (ngụ khóm 1, phường 1, TP Cà Mau), làm Toàn tử vong ngay sau đó.

Theo D.Nhân/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.