Thiếu niên 16 tuổi đâm ba người thương vong

(PL)- Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết nghi can Đỗ Văn Chinh (16 tuổi, quê Đồng Nai, hiện đang tạm trú ở khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) đã ra đầu thú sau khi gây án khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 2-9, Chinh đến nhà trọ của bạn gái tại khu phố Đông An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trong khu nhà trọ dẫn tới xô xát. Lúc này Chinh lấy một chiếc tua vít thủ sẵn trong túi đâm vào người anh Phạm Hoàng Giáp. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Ngà và ông Lê Văn Dần chạy đến để khống chế Chinh thì bị Chinh tấn công, dùng hung khí đâm vào người. Hậu quả ông Dần bị đâm vào vùng cổ và tử vong trước khi tới bệnh viện cấp cứu, còn anh Ngà và anh Giáp bị thương. Sau khi gây án Chinh bỏ trốn. Tuy nhiên, biết khó thoát hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.