Thi thể thiếu nữ nổi trên hồ nuôi tôm

(PLO)- Thi thể thiếu nữ mặc áo sơ mi màu trắng, trên bờ có một chiếc xe đạp điện chưa xác định là của ai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 19-2, người dân đi trên đường đê, hướng xã Kỳ Thư sang xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện thi thể một nữ giới nổi lên trên hồ nuôi tôm (thuộc xã Kỳ Thư).

phat-hien-thi-the-co-gai.jpg
Khu vực phát hiện thi thể cô gái.

Thi thể mặc áo sơ mi màu trắng, khoảng 15 đến 16 tuổi. Trên bờ có một chiếc xe đạp điện. Người dân đã báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Đến 15 giờ 40 phút chiều 19-2, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa thi thể cô gái lên bờ. Hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân.

dieu-tra.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.