Thi thể thanh niên mang đồ thợ lặn nổi trên biển

(PLO)-Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Trên người có mang một bộ đồ thợ lặn. 

Ngày 14-8, ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), xác nhận một ngư dân địa phương trong quá trình đánh bắt ở vùng biển nói trên thì phát hiện một thi thể nổi trên biển và đã đưa vào bờ.

Khám nghiệm thi thể nạn nhân. Ảnh cắt từ clip T.C

Ngư dân phát hiện là ông Đỗ Thanh Nhất, chủ tàu mang số hiệu 95492 TS. Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Trên người có mang một bộ đồ thợ lặn. Ông Nhất cùng các thuyền viên đã đưa thi thể vào bờ sáng nay.

“Danh tính nạn nhân chưa được xác nhận. Người dân địa phương đã góp tiền để mai táng cho nạn nhân nói trên”, ông Bảy nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.