Thi thể thanh niên không quần áo trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Thanh niên tử vong trong tình trạng không mặc quần áo trôi trên sông Sài Gòn được người dân phát hiện.
Sáng 3-8, người dân chạy xà lan trên sông Sài Gòn phát hiện thi thể thanh niên không mặc quần áo nổi lềnh bềnh trên dòng nước đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM nên hốt hoảng hô hoán.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Ảnh H. Tâm.

Lúc này ông Ba Chúc (người chuyên vớt thi thể, cứu người trên sông Sài Gòn) có mặt đưa thi thể này vào bờ và báo cho lực lượng chức năng.

Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan sau đó có mặt khám nghiệm, lấy lời khai làm rõ.

Thi thể sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh H. Tâm.

Theo công an, nạn nhân đầu tóc cắt ngắn gọn, chỉ còn một chóp tóc trên đỉnh đầu, chết khoảng 1-2 ngày và đang trong quá trình phân hủy, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.