Thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi nổi trên hồ ở Hà Nội

(PLO)- Thông tin ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, danh tính chưa xác định.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm nay (1-12), tại hồ điều hòa trong khu đô thị thành phố giao lưu (Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi nổi trên hồ ở Hà Nội ảnh 1
Khu vực hồ xảy ra sự việc

Thời điểm trên, người dân đi thể dục quanh hồ điều hòa thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước, gần với khu vực cống hướng về đường Phan Bá Vành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ của khu đô thị phối hợp cùng Công an phường Cổ Nhuế 1 vớt thi thể của nạn nhân xấu số.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, danh tính chưa được tiết lộ.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Cổ Nhuế 1 xác nhận sự việc và cho hay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để vớt thi thể nạn nhân, xác minh điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.