Thi thể phân hủy mạnh trong bụi cây, cổ có sợi dây dù

(PLO)- Người đi bẫy chim ở huyện Củ Chi, TP.HCM phát hiện thi thể người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy mạnh trong bụi cây bên đường, trên cổ có sợi dây dù .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc người dân phát hiện thi thể đang phân hủy trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đi bẫy chim trên đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) phát hiện thi thể một người đàn ông trong bụi cây bên đường nên báo công an.

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Công an huyện Củ Chi phối hợp với Công an xã Bình Mỹ sau đó khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Thi thể nạn nhân được xác định khoảng 40 tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, trên cổ có treo một sợi dây dù.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.