Thi thể người nước ngoài trôi trên sông Sài Gòn

(PL)- Khoảng 10 giờ 30 ngày 11-12, một số người dân gần bến đò Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện xác người trôi lênh đênh trên sông Sài Gòn đã dùng dây buộc lại rồi báo chính quyền.

Công an, dân quân phường 28, quận Bình Thạnh đã liên hệ các đơn vị nghiệp vụ liên quan xuống hiện trường đưa nạn nhân vào bờ, điều tra ban đầu.

Khu vực bến đò Bình Quới, nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: XN

Nạn nhân là nam giới, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Trên người mặc áo thun trắng, quần dài. Ngoài ra, lực lượng chức năng tìm thấy một số giấy tờ mang tên Lợi Minh Ký (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện ngụ quận 3, TP.HCM) trong người nạn nhân. Chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.