Thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên cây me

(PLO)- Nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi nặng và chưa xác định được danh tính.

Chiều 26-9, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ trường hợp một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người dân đi trên đoạn đường thuộc khu phố 6, phường 9, TP Mỹ Tho giật mình khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây me trong khu đất của một hộ dân.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông mặc áo thun đen ngắn tay, quần jean màu xanh. Nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi nặng và chưa xác định được danh tính.  

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.