Thi thể người đàn ông trong thùng container nằm ven đại lộ

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong thùng container nằm ven đại lộ ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 16 giờ ngày 2-10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông C (ngụ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy trong container nằm dưới chân núi ven đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên trình báo công an.

trong thùng container.jpg
Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm phát hiện vụ việc. Ảnh: TH

Bước đầu, công an xác định nạn nhân tên C, người dân tộc Raglai, ngụ thôn Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi thực hiện các bước điều tra, thi thể nạn nhân được đưa về quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.