Thi thể người đàn ông phân hủy dưới ghe cát

(PLO)- Sau nhiều ngày không thấy người đàn ông làm việc, khi đi kiểm tra thì phát hiện người này đã chết nhiều ngày trên ghe cát.

Ngày 14-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông chết nhiều ngày dưới ghe cát.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13-8, người dân phát hiện ông LVB (47 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang) nằm bất động dưới ghe hút cát đang neo đậu trên sông Thị Tính đoạn qua phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện ông B. đã chết từ lâu, thi thể đang bắt đầu phân hủy.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm điều tra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khả năng cao ông B. chết do bệnh lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.