Thi thể người đàn ông nổi cùng đám bèo trên sông Sài Gòn

(PLO)- Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy nổi lên trên sông Sài Gòn.

Ngày 23-10, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, người dân đang đi trên tuyến đường bờ bao sông Sài Gòn đoạn qua khu phố 3 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) thì thấy vật lạ nên tò mò tới coi.

Khi tới gần, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy đang trôi trên mặt nước, lẫn trong đám bèo nên hô hoán.

Lúc này, ông PVT (36 tuổi) đang đi trên tuyến đường này cũng chạy tới thì phát hiện thi thể nên báo công an.

Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận, nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, mặc áo thun vàng, quần dài đen, đầu hói.

Công an quận 12 đề nghị, người dân biết thông tin nạn nhân hãy đến trụ sở công an trình báo để phục vụ công tác điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.