Thi thể người đàn ông mặc áo có chữ ‘no guts no glory’ trôi trên Kênh Nước Đen

(PLO)- Công an quận Bình Tân, TP.HCM tìm thân nhân của thi thể người đàn ông mặc áo có dòng chữ “no guts no glory” trôi trên Kênh Nước Đen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Thi thể người đàn ông mặc áo có chữ ‘no guts no glory’ trôi trên Kênh Nước Đen

Ngày 2-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc thi thể người đàn ông trôi trên Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện vật lạ trôi trên Kênh Nước Đen nên tới gần coi.

Nhiều người tá hỏa phát hiện đây là thi thể người đàn ông nằm úp, trôi trên dòng nước. Khu vực phát hiện thi thể người là đoạn đường vắng qua nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa (P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, TP.HCM).

Thi thể người đàn ông mặc áo có chữ ‘no guts no glory’ trôi trên Kênh Nước Đen
Người đàn ông mặc áo có dòng chữ “no guts no glory” được phát hiện tử vong nhiều ngày, thi thể trôi trên Kênh Nước Đen. Ảnh: HT

Công an quận Bình Tân sau đó giữ trật tự, phối hợp đưa thi thể lên bờ để phục vụ khám nghiệm, điều tra. Rất đông người dân tập trung khu vực theo dõi.

Qua khám nghiệm, công an ghi nhận người tử vong là nam giới, khoảng 35 tuổi đến 40 tuổi. Người này mặc quần jean đen, áo thun đen trước ngực có dòng chữ “no guts no glory”.

Thi thể người đàn ông mặc áo có chữ ‘no guts no glory’ trôi trên Kênh Nước Đen
Công an sau đó phong tỏa, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Người đàn ông tử vong không có giấy tờ tùy thân, thi thể đang giai đoạn phân hủy.

Đến trưa cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an quận Bình Tân cũng phát thông báo ai là người thân của người đàn ông trên liên hệ Công an quận Bình Tân để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.