Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà riêng

(PLO)- Phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ nhà của T., những người hàng xóm đến mở cửa ra thì hoảng hốt phát hiện thi thể chủ nhà đã tử vong.

Ngày 20-8, Công an phường Phú Hiệp (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), cho biết trên địa bàn phường vừa phát hiện một người đàn ông tử vong tại nhà riêng trong tình trạng đang phân hủy.

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trong tình trạng phân hủy tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là ông Tôn Thất T. (37 tuổi, trú ở số 1, đường Hồ Xuân Hương, TP Huế), là chủ nhân ngôi nhà kể trên.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt ở hiện trường để điều tra sự việc và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, anh T. đã có vợ và 2 con, lúc xảy ra sự việc, vợ cùng 2 của con anh T. cùng vắng nhà.

Theo nhiều hàng xóm cho biết, lần cuối họ gặp anh T. trước khi xảy ra vụ việc khoảng 3 ngày trước. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.