Thi thể nam thanh niên trong khu nhà hoang ở TP.HCM

Khi một cô gái đang tạo dáng chụp ảnh ở khu nhà hoang quận 2 thì phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong một căn nhà.
Trưa 21-2 tại căn nhà hoang thuộc khu dân cư trên đường Bát Nàn (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), nhóm 4 thanh niên nam nữ đến dãy nhà hoang ở đây để chụp ảnh thì hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông ở căn nhà hoang bên cạnh.
Nhóm thanh niên tri hô, nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Khu nhà hoang nơi phát hiện thi thể nam thanh niên.

Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 30 tuổi, thi thể treo trên một sợi dây được nối bằng thắt lưng và áo xé ra, chân chạm đất.

Công an đang làm rõ vụ việc.
Căn nhà này được xây xong phần thô nhiều năm nay nhưng bỏ hoang. Đây là điểm nhiều người đến chụp ảnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.